10 điều thú vị về Euro 2016

Thứ Sáu, 10/06/2016 05:48  | Sa Mộc

|

(CAO) Euro năm nay có rất nhiều điều thú vị mà không phải Euro nào cũng có. Ví dụ như, cầu thủ được viết bài hát ca ngợi có vị trí thứ 6 trên iTunes UK Top 100, không phải là Ronaldo hay Muller mà là cái tên khá vô danh Will Grigg. Hoặc xuất xứ của cái tên Super Victor của linh vật.

1. Linh vật

Linh vật là một phần không thể thiếu của các kỳ Euro. Italia 1980, linh vật là nhân vật hoạt hình có tên Pinocchio, cậu bé mũi dài. Bồ Đào Nha 2004, linh vật có tên Kinas, một cậu bé quần xanh dương áo nâu cực kỳ vui nhộn.

Ảnh: Hellokids

Euro 2008, lần đầu tiên có 2 quốc gia cùng đăng cai tổ chức là Áo – Thụy Sỹ, tất nhiên linh vật cũng phải là 1 đôi: Trix and Flix, chuyên diện quần áo với 2 màu sắc chủ đạo là đỏ - trắng, giống màu cờ của cả hai. Đến 2012, đến lượt Ba Lan – Ukraina tổ chức Euro, linh vật là cặp đôi hoạt hình có tên Slavek và Slavko.

Euro 2016, người Pháp quyết định làm khác, họ không tự quyết định mà cho phép khán giả đóng góp ý kiến trên tweets. Thế nên, mới có chuyện, linh vực Euro 2016 có một cái tên cực kỳ quốc tế Super Victor thay vì 2 cái tên thuần Pháp khác là Driblou và Goalix.

2. Âm nhạc

DJ người Pháp David Guetta đã xuất bản bài hát chính thức của Euro 2016 mà UEFA chọn vào tháng trước – This One’s for You (cùng với sự góp giọng của Zara Larsson). Sau khi ra mắt chưa lâu, nhà sản xuất người Mỹ Diplo đã tố cáo người đồng nghiệp Guetta đạo nhạc bài hit Lean On của Major Lazer năm 2015 mà ông sản xuất.

Ảnh: iplusbuzz

Bài hát đã nhận được 158 ngàn yêu thích, 7400 lượt tải xuống. Chúng ta hãy chuẩn bị chuyển động theo giai điệu hấp dẫn và ca từ đầy ý nghĩa: “Chúng ta sinh ra để bay/Vì vậy, hãy tiếp tục sống cho đến khi rơi xuống”. Bài hát sẽ được chơi trước và sau mỗi trận đấu. Và sau cả mỗi bàn thắng.

3. Cúp vô địch

Chiếc cúp cũ Henri Delaunay đã “nghỉ hưu” năm 2004. Năm 2008, nó được mang đi sửa chữa và nâng cấp để xứng tầm với giải đấu bóng đá lớn nhất châu Âu. Chiếc cúp Henri Delaunay mới cao 18 cm, nặng 2 kg, được làm từ bạc cao cấp.

Delaunay là Tổng thư ký đầu tiên của UEFA. Trước khi làm quan chức bóng đá, ông từng là trọng tài và chỉ chịu chuyển nghề khi bị tai nạn lao động năm 1905.

Ảnh: fanpop

Ông bị trái bóng đập trúng mặt, gãy 2 cái răng cửa và nuốt luôn chiếc còi đang ngậm trên miệng vào bụng trong trận đấu giữa AF Garenne-Doves và ES Benevolence. European Championships là ý tưởng của ông: lần đầu tiên Delaunay đề nghị tổ chức Euro là năm 1927 – 33 năm trước khi nó thực sự được bắt đầu.

4. Những kỳ nhân

Có rất nhiều ứng cử viên nặng ký. Ví dụ: Như cầu thủ già nhất tham dự vòng chung kết Euro, thủ thành 40 tuổi thích ra sân với quần dài của Hungary, Gabor Kiraly; đó là thủ môn thứ 3 của xứ Wale, nghệ sỹ part-time Owain Fon Williams, lần đầu lên tuyển năm 2009, trải qua 6 năm chỉ ngồi trên ghế dự bị và chỉ được ra sân lần đầu vào tháng 10 năm ngoái; hay tiền đạo Will Grigg, nhân vật chính trong clip Will Grigg’s on Fire, đứng vị trí thứ 6 trên iTunes UK Top 100.

Tiền đạo Will Grigg. Ảnh: Getty Images

Một fan hâm mộ của Wigan CLB chủ quản hiện tại của Grigg, tên là Sean Kennedy đã tải lên YouTube video có tên Will Grigg’s on fire, bài hát của anh miêu tả những bàn thắng gần nhất của Grigg, với đoạn điệp khúc “Will Griggs rực cháy, sự phòng thủ của bạn là vô dụng”.

Clip nổi tiếng ra ngoài biên giới fan Wigan, khi được DJ Kenno để mắt đến. Tiếp theo, clip được công ty Freed from Desire của ca sỹ Gala tút tát lại, nó trở nên phổ biến không ngờ. Trước thành công bất ngờ của clip, Kennedy đã được chủ tịch Wigan David Sharpe tặng miễn phí vé mùa bóng 2016-2017.

5. Quả bóng

Quả bóng Beau Jeu năm nay được đội ngũ PR của Euro 2016 quảng cáo với hàng loạt mỹ từ như: “Được ứng dụng công nghệ hiện đại nhất, trước đó chưa từng có”, hay “Quả bóng liền khối, không có vết nối” và “Quỹ đạo bay sẽ chính xác như đáng lẽ nó phải thế!”. Beau Jeu (beautiful game) được sản xuất bởi Adidas sau khi nghiên cứu trong 18 tháng, nó có giá 105 bảng Anh.

Ảnh: soccerballworld

6. Lễ khai mạc

Các CĐV sẽ được tham dự một buổi ca nhạc sôi động hiện đại, đầy màu sắc được chỉ đạo bởi David Guetta – đại sứ âm nhạc của UEFA, trong đêm khi mạc. Ngoài ra, buổi biểu diễn còn có sự góp mặt của hàng trăm tình nguyện viên trong sân Stade de France. Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong vòng 30 phút, ít hơn Euro 2012 12 phút, vào rạng sáng thứ 7 tuần này.

Ảnh: sportsmaza

7. Những đứa trẻ

Mỗi một kỳ Euro đều cần một cậu bé để đào tạo và xuất xưởng. Marcus Rashford đang là cầu thủ trẻ nhất vòng chung kết năm náy với 18 tuổi 214 ngày – là một phần của tuyển Anh non trẻ, có tuổi đời trẻ nhất sau 58 năm.

Marcus Rashford. Ảnh: Dailymail

Ngoài Rashford, nước Pháp hè này còn chào đón nhiều gương mặt non choẹt khác như cầu thủ tuổi teen Kingsley Coman (Pháp), Emre Mor – tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sinh ở Đan Mạch, Renato Sanches – tài năng trẻ người Bồ, vừa được Bayern Munich chiêu mộ với giá có thể lên đến 80 triệu Euro.

8. Cá cược

Cá cược là một phần tất yếu của mỗi kỳ Euro. Năm nay, tỉ lệ cá cược cao nhất là 1 ăn 5000. Albania và Bắc Ireland là 2 đội bóng bị nhà cái đánh giá thấp nhất. Con bạc có thể được trả 500 Euro khi chỉ đặt cửa 1 Euro, nếu 1 trong 2 vô địch. Tỉ lệ cá cược vô địch của các đội bóng khác: Cộng hòa Ireland là 1-150, Wales 1-80, Anh 1-9.

Tuyển Bắc Ireland. Ảnh: Getty Images

Trong tất cả, chủ nhà Pháp được đánh giá tương đối cao: 5-16. Phần cá nhân, tỉ lệ cá cược cho Harry Kane trở thành Vua phá lưới là 1-16, Thomas Muller 1-8, Cristiano Ronaldo 2-17 và Antoine Griezmann là 1-10.

9. Cú vọ trên đường pitch

Một HLV sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ngồi trên đường pitch ở hè này là Fatih Terim, thuyền trưởng của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Suốt trận giao hữu với tuyển Anh tháng trước, “Đại đế” đã cố gây ảnh hưởng với trọng tài thứ 4 bằng cách cho vị trọng tài này xem những gì ông đã quay trong smart-phone.

HLV Terim đang cho trọng tài thứ 4 xem thống kê lỗi trong smart-phone của trợ lý. Ảnh: Mirror

Thế mà, cách đây chưa lâu, năm 2012, cũng chính ông từng thản nhiên nói với báo chí: “Những con số thống kê như chiếc váy ngắn, nó chẳng tiết lộ được điều gì”. Năm 2013, ông từng bị cấm chỉ đạo trong 9 trận vì đã có hành vi “thiếu tôn trọng” trọng tài.

10. Câu lạc bộ nóng ruột nhất

Jurgen Klopp đang ngồi trên đống lửa. Ngoài một chút tự hào vì có tới 12 học trò của mình được đi Euro, còn lại là lo lắng và sốt ruột. Số lượng cầu thủ tham dự Euro nhiều, đồng nghĩa với nguy cơ chấn thương lớn.

Có tới 12 cầu thủ Liverpool đi Pháp hè này. Ảnh: Football356

Năm ngoái, Liverpool của ông đã có một mùa giải thất bát bởi chấn thương tàn phá khắp nơi. Năm nay, chẳng nhẽ lịch sử lại lặp lại?

Cùng chung nỗi lo lắng của Klopp, còn có đồng nghiệp Mauricio Pochettino, Tottenham góp 11 tuyển thủ. Arsenal và Manchester United có 10 cầu thủ. Chỉ mỗi CLB vừa mới lên hạng là Middlesbrough là có đủ đội bóng ở... bãi biển.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang