Những hình ảnh không thể quên tại quê hương đội bóng HAGL

Thứ Bảy, 27/01/2018 20:24  | Chí Dũng

|

(CAO) Người hâm mộ phố núi Pleiku (Gia Lai) đã vỡ òa trong niềm hạnh và vui sướng khi Quang Hải san bằng tỷ số 1-1 và lặng người khi đội bạn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

Sau trận đấu, quên đi nỗi buồn, người hâm mộ vẫn đổ ra đường ăn mừng một giải đấu thành công của U23 Việt Nam.

Những lời động viên lẫn nhau khi trận đấu kết thúc: “Vào đến đây dù để thua cũng mừng lắm rồi, không có gì phải buồn". Sau đó, mọi người lại đổ ra đường reo hò. Cờ, băng rôn bay ngợp các cung đường chính của TP. Pleiku.

Cổ động viên Nguyễn Huy Thành chia sẻ: “Dù thua nhưng như thế là vui rồi. Trận này, thời tiết khắc nghiệt quá, các cầu thủ phải gắng hết sức đá, chỉ để thua phút cuối cùng. Anh em chúng tôi vẫn ra đường đem theo cờ để ăn mừng chiến tích giải Nhì châu lục”.

Chị Nguyễn Thị Lành, bán cờ và băng rôn trước cổng sân vận động Pleiku cho biết: Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ vẫn còn mua cờ. Ai nấy đều có chút tiếc nuối nhưng sẽ qua nhanh thôi để nhường lại cho niềm vui của cả giải đấu".

Niềm vui vỡ òa của người hâm mộ
Ghi lại khoảnh khắc khó quên
Sự phấn khích của người hâm mộ Phố núi khi U23 Việt Nam
Nín thở ở những phút cuối
Lặng người khi Việt Nam nhận bàn thua thứ 2
Người dân vẫn đổ ra đường sau trận đấu
Công an phân luồng giao thông
Những khoảnh khắc không quên

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang