Muôn nẻo... pickleball:

Kỳ cuối: Thắp lên tinh thần thể thao trong sáng

Thứ Sáu, 29/05/2026 12:26

|

(CATP) Suy cho cùng, pickleball vẫn đang kéo rất nhiều người xích lại gần nhau hơn giữa một đô thị rộng lớn. Và có lẽ, khi những đường bóng được đặt trong tinh thần thể thao và các "pick thủ” biết vượt qua thử thách, cám dỗ phát sinh xung quanh thì pickleball mới thật sự trở thành nhịp cầu giúp con người tìm thấy không chỉ sức khỏe, mà cả hơi ấm tình người.

Chơi bóng hay đánh cược?

Phong trào lên nhanh cũng kéo theo hàng loạt giải đấu mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ mới buổi sáng còn thấy nhóm thợ dựng sân khấu, nhưng tối đến, mạng xã hội đã tràn ngập poster quảng bá "giải pickleball mở rộng" với tiền thưởng nghe mà... choáng! Đèn sân thì bật sáng như liveshow ca nhạc, còn đám đông chen nhau check-in trước backdrop phủ kín logo nhà tài trợ. Mấy tay chơi phong trào mới tập vài tháng đã thuê người quay riêng từng cú đánh để tối về dựng video highlight đăng TikTok. Lọt thỏm giữa cái không khí nửa thể thao nửa hội chợ ấy, nhiều ban tổ chức (BTC) dường như chỉ mải đếm số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký mà quên mất rằng một giải đấu thể thao không phải muốn mở lúc nào cũng được.

Công an làm việc với phía cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao ATP Arena Pickleball

Tháng 5/2025, giới chơi pickleball ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (cũ) nháo nhào khi giải đấu mang tên "Pickleball All Star ATP" chưa kịp khai mạc đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng tổ chức. Chủ cơ sở "ATP" Arena Pickleball ở P.Hoành Bồ khi ấy đã quảng bá rầm rộ cho giải đấu với đủ loại nội dung tranh tài, dự kiến quy tụ khoảng 128 VĐV tham gia. Mỗi người đóng lệ phí 500 ngàn đồng, tổng giá trị giải thưởng được công bố lên tới 56 triệu. Poster giải đấu phủ kín mạng xã hội, các "pick thủ” háo hức đăng ký, nhiều người còn đặt phòng khách sạn từ sớm để chuẩn bị đi đánh giải. Chỉ có điều, giữa lúc đám đông còn đang mải nhìn vào tiền thưởng và ánh đèn sân đấu, BTC lại quên mất một thứ quan trọng hơn nhiều, đó là thủ tục pháp lý.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh khi đó, chủ cơ sở này đã không thực hiện nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tổ chức giải đấu thể thao quần chúng có thu phí và trao thưởng, vi phạm Khoản 2, Điều 14 Nghị định 46/2019/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong thể thao. Một cán bộ ở địa phương phụ trách lĩnh vực này sau đó chua chát nói: "Bây giờ nhiều người tổ chức giải pickleball nhanh tới mức làm poster còn kỹ hơn đọc luật".

Cái kiểu chạy theo phong trào bằng tâm thế nóng ruột, muốn "ăn điểm" thật nhanh cũng xuất hiện ở không ít nơi khác. Cuối tháng 10/2025, khi Công an TPHCM phối hợp với Công an P. Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương kiểm tra một cụm sân pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, P. Xóm Chiếu đã phát hiện 6 cô gái mặc váy ngắn đứng phát quảng cáo (QC), trên trang phục in đầy logo liên quan tới các trang cá độ và cờ bạc trực tuyến chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; trong khi 4 bảng QC dựng ngay trong khu vực sân cũng phủ kín những nội dung tương tự. UBND P. Xóm Chiếu đã phạt Công ty TNHH KVN 25 triệu đồng do vi phạm quy định về hoạt động QC theo Điểm b Khoản 4 Điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ. "Chẳng biết họ đang chơi bóng hay đánh cược nữa?" - một người dân chứng kiến toàn bộ buổi xử phạt lắc đầu ngao ngán.

Khi các huấn luyện viên yêu nghề vẫn còn bền bỉ đứng trên sân tập thì pickleball chắc chắn sẽ đi xa hơn so với kỳ vọng

Nắm lấy tay nhau

Dẫu phía sau những mặt sân pickleball hôm nay còn lẫn lộn những "cú đánh" trái luật và cả những khoảng tối của lòng người, nhưng sẽ không công bằng nếu chúng ta phủ nhận giá trị tốt đẹp vốn có do môn thể thao này mang lại. Câu chuyện tổ chức giải đấu pickleball của chị Nguyễn Thị Trúc Lam - đồng sáng lập Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Win, cũng là CEO của Công ty TNHH Truyền thông & Du lịch Lucasta - cùng nhóm doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực QC ngoài trời (gọi tắt là cộng đồng OOH) chính là một điểm sáng.

Giải đấu Pickleball mang thông điệp dựng xây xã hội của vợ chồng chị Trúc Lam cùng cộng đồng OOH, để lại nhiều giá trị nhân văn

Cộng đồng OOH của chị Trúc Lam đã ngồi lại với nhau sau nhiều buổi đánh bóng để bàn về ý tưởng tổ chức Giải đấu mang tên "Pickleball Championship Cúp Non & Xanh OOH Group", dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2026. Ý nghĩa thể hiện ở chỗ: Mục tiêu hướng đến của giải đấu không nằm ở chiếc cúp vô địch hay tiền thưởng, mà chính là những phận đời bất hạnh sẽ được chở che. Và rồi, thay vì thu tiền của các VĐV để ra mắt những màn trình diễn hào nhoáng, các DN trong cộng đồng OOH đã tự bỏ tiền túi để lên kế hoạch thực hiện giải đấu: người này góp kinh phí thuê sân, người kia tài trợ nước uống, hỗ trợ truyền thông, thực hiện thủ tục xin cấp phép tổ chức giải đấu theo đúng quy định tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Ngay cả phần thưởng dành cho các "pick thủ” đoạt giải cũng được thống nhất đóng góp vào quỹ thiện nguyện, để BTC có học bổng trao cho những đứa trẻ sắp phải bỏ học giữa cái nghèo đeo bám.

Một chủ sân pickleball ở P.Xóm Chiếu, TPHCM bị xử phạt vì quảng cáo cờ bạc

Đây là hành động thiết thực được các DN trên cụ thể hóa thông qua thể thao. Trong ngôn ngữ kinh doanh quốc tế, người ta gọi đó là "Corporate Social Responsibility" - tức trách nhiệm của DN với xã hội. Nhưng nếu nhìn vào cách người Việt yêu thương nhau suốt bao thế hệ, có lẽ tinh thần ấy không chỉ đơn thuần nằm trong các giáo trình quản trị DN hay những bản báo cáo phát triển bền vững, mà ở ngay trong cách người ta chìa tay với nhau lúc hoạn nạn. "Ngoài việc kinh doanh, DN còn phải biết mình đang mang trách nhiệm gì với cộng đồng xung quanh. Có thể số tiền hỗ trợ mà chúng tôi quyên góp được thông qua tổ chức giải đấu không quá lớn, nhưng nếu đến đúng lúc với những mảnh đời đang kiệt quệ thì đôi khi, nó sẽ trở thành điểm tựa cho người ta bước tiếp. Nếu từ một bộ môn thể thao mà chúng ta biết nắm tay nhau, hà hơi tiếp sức với nhau để dựng xây xã hội ngày một tốt đẹp hơn thì đáng quý biết nhường nào!" - chị Trúc Lam gửi gắm.

Suy cho cùng, pickleball vẫn đang kéo rất nhiều con người xích lại gần nhau giữa một đô thị rộng lớn. Và có lẽ, khi những đường bóng đi đúng với tinh thần thể thao và các "pick thủ” biết vượt qua những thử thách, cám dỗ phát sinh xung quanh môn này thì pickleball mới thật sự trở thành nhịp cầu giúp con người tìm thấy không chỉ sức khỏe, mà cả hơi ấm tình người.

Hòa theo xu hướng bằng tình yêu thể thao và sự nỗ lực

Đi cùng "cơn sốt" pickleball là một thị trường ăn theo với tốc độ phát triển chóng mặt. Từ những cây vợt giá vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng, quần áo, giày chuyên dụng cho tới các khóa học "cấp tốc"..., tất cả xuất hiện nhan nhản và thiếu kiểm soát trên mạng xã hội hiện nay. Không ít nơi nhập hàng trôi nổi rồi gắn mác "chính hãng" để đẩy giá và cũng có lớp học được mở ra mà huấn luyện viên (HLV) lại thiếu cả kiến thức nền lẫn phương pháp sư phạm. Người mới bước vào môn thể thao này dễ bị "dắt mũi" bởi những lời quảng bá hoa mỹ, để rồi vừa tốn tiền vừa chấn thương vì tập sai kỹ thuật.

Nhưng giữa bức tranh "thượng vàng hạ cám" ấy vẫn có những người chọn cho mình cách hòa theo xu hướng của bộ môn này bằng tình yêu thuần túy và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh Trần Duy Hưng cùng anh Đỗ Trọng Hưng là 2 trong số HLV được cộng đồng pickleball tại TPHCM yêu quý, tin tưởng nhờ giữ cho mình phẩm chất đó. Không vội mở lớp khi chưa đủ kiến thức, cặp đôi "song Hưng" dành thời gian tập luyện bài bản, tham gia các khóa học chuyên sâu, tìm hiểu kỹ thuật và phương pháp huấn luyện từ tài liệu quốc tế. Từ các học viên "newbie" (người mới tập chơi) lần đầu chạm vợt cho tới những người đã ở trình độ nâng cao, các buổi tập của họ luôn giữ được sự chỉn chu và tận tâm. Chính sự nghiêm túc ấy đã giúp các anh xây dựng được uy tín giữa một thị trường đang còn dễ dãi.

Học viên tìm đến pickleball đương nhiên luôn muốn gắn bó lâu dài với một môn thể thao hữu ích theo cách đúng nghĩa. Bởi thế, khi những HLV yêu nghề vẫn còn bền bỉ đứng trên sân tập thì pickleball chắc chắn không chỉ là một trào lưu, mà sẽ đi xa hơn so với những gì người tham gia kỳ vọng về nó.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang