Cổ động viên nức nở sau bàn thua ở những giây cuối cùng của U23 Việt Nam

Thứ Bảy, 27/01/2018 19:50

|

(CAO) U23 Việt Nam đã kết thúc cuộc hành trình tại giải U23 châu Á sau trận thua sát nút vào phút cuối cùng trước U23 Uzbekistan trong hiệp phụ thứ 2, khiến nhiều CĐV tiếc nuối, bật khóc.

Thời tiết khắc nghiệt tại Thường Châu, Trung Quốc cũng không làm cho trận đấu giảm nhiệt. Cả 2 đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều cho thấy xứng đáng có mặt ở trận chung kết.

Phút thứ 8, từ quả đá phạt bên cánh trái, hậu vệ số 2 Rustamjon Ashurmatov băng vào đánh đầu ở cự ly gần làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng. U23 Uzbekistan có bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay từ một pha không chiến.

Phút 41, Quang Hải một lần nữa tỏa sáng với siêu phẩm từ chấm đá phạt cách khung thành đối thủ gần 20 m. Đây là pha lập công thứ 5 của tiền vệ này tại VCK U23 châu Á năm nay. Rất có thể, Quang Hải sẽ ẵm giải cầu thủ xuất sắc nhất giải sau màn thể hiện đẳng cấp.

Bước sang hiệp 2, mặt sân được dọn tuyết giúp U23 Uzbekistan phát huy sở trường là những pha lên bóng đầy tốc độ. Phút 54, Tiến Dũng đổ người cứu thua xuất thần sau cú dứt điểm ở cự ly gần của chân sút số 10, Javokhir Sidikov ở phút 54.

Phút 82, may mắn tiếp tục đứng về phía U23 Việt Nam khi tiền đạo đội trưởng Urinboev dứt điểm vọt xà ở cự ly rất gần.

Sau 90 phút kết thúc với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. U23 Việt Nam vẫn kiên cường trước sức ép của đối thủ.

Tuy nhiên, chỉ một chút thiếu tập trung ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 (phút 119), cầu thủ vừa vào sân thay người Andrey Sidorov đã chớp thời c  tung cú dứt điểm ở cự ly gần trong sự bất lực của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thời gian còn lại quá ít ỏi để U23 Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ hòa và chịu chấp nhận thua sát nút, giành ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018.

Sau trận thua có phần "oan nghiệt" các cổ động viên trên sân Mỹ Đình như chết lặng, hình ảnh do PV ghi nhận các trạng thái nỗi buồn của người hâm mộ:

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang