Cận cảnh Nhật Bản quật ngã Tây Ban Nha, hiên ngang vào vòng 1/8

Thứ Sáu, 02/12/2022 08:25

|

(CAO) Sau khi tạo địa chấn trước đội tuyển Đức ở trận ra quân, và sảy chân trước Costa Rica dù thi đấu lấn lướt suốt trận, Nhật Bản tiếp tục làm nên điều không tưởng với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Tây Ban Nha ở lượt trận "sinh tử" bảng E.

Hai cầu thủ Ritsu Doan và Ao Tanaka đã lập công để giúp Nhật Bản làm nên màn ngược dòng ngay đầu hiệp 2 sau khi bị dẫn trước đầu trận.

Bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha ghi được sau pha mở tỷ số của Alvaro Morata ở ngay phút thứ 11.

Sang đầu hiệp 2, tận dụng sai lầm của hàng thủ Tây Ban Nha, Ritsu Doan đã chớp thời cơ để tung ra cú sút căng từ ngoài vòng cấm hạ gục Unai Simon gỡ hòa cho Nhật Bản ở phút 48.

Các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng bàn thắng

Chỉ 3 phút sau, Tanaka dễ dàng đưa được bóng vào lưới trống sau nỗ lực chuyền vào của Mitoma trong pha bóng gây tranh cãi. Tuy nhiên, trọng tài đã công nhận bàn thắng sau khi tham khảo công nghệ VAR.

Chiến thắng ngược dòng khó tin này đã đưa Nhật Bản thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách đầu bảng E với 6 điểm sau ba lượt trận.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đã may mắn giành quyền đi tiếp ở vị trí nhì bảng nhờ hơn Đức hiệu số bàn thắng bại.

Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 11 do công của Alvaro Morata. (Nguồn: AFP)
Đây là bàn thắng thứ 3 trong ba trận của chân sút số 7 Tây Ban Nha. (Nguồn: Getty Images)
Các cầu thủ Nhật Bản vào đầu hiệp 2 đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và dành chiến thắng, đồng thời tạo cơn địa chấn thứ 2
Niềm vui sướng của CĐV Nhật Bản
Các cầu thủ Nhật Bản cảm ơn CĐV đã đến cổ vũ

* Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Đức đã thi đấu nỗ lực để giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Costa Rica sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Serge Gnabry, Kai Havertz (cú đúp) và Niclas Fullkrug là những người đã ghi bàn cho tuyển Đức ở trận này.

Cầu thủ tuyển Đức thất vọng sau khi phải dừng bước từ vòng bảng. (Nguồn: Getty Images)

Sau ba lượt trận, Tây Ban Nha và Đức cùng có trong tay 4 điểm nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique có chỉ số phụ tốt hơn (hiệu số +6 so với +1).

Như vậy, hai tấm vé đi tiếp của bảng đấu "tử thần" sẽ là Nhật Bản và Tây Ban Nha, trong khi Đức và Costa Rica đã phải dừng cuộc chơi sau những trận cầu hấp dẫn trên đất Qatar.

Đây cũng là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp nhà vô địch World Cup 2014 và Costa Rica bị loại ngay từ vòng bảng.

Khép lại vòng bảng, Tây Ban Nha (nhì bảng E) sẽ gặp Maroc - đội bóng đứng đầu bảng F với 7 điểm ở vòng 1/8. Trong khi đó Nhật Bản sẽ gặp Croatia.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang