CLB bóng đá Công an TPHCM ra mắt ấn tượng, giành trọn 3 điểm trong trận mở màn

Thứ Bảy, 16/08/2025 21:41  | Quang Vĩnh

|

(CAO) Đúng 19 giờ ngày 16/8/2025, lễ khai mạc giải vô địch bóng đá quốc gia (V.League 1) mùa bóng 2025-2026 chính thức diễn ra trên sân vận động Thống Nhất, TPHCM.

Đến tham dự lễ khai mạc giải và dự khán trận đấu giữa đội Công an TPHCM và CLB Hà Nội có ông Nguyễn Văn Được-Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng-Giám đốc Công an TPHCM; ông Trần Anh Tú-Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Nguyễn Minh Ngọc -Trưởng Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia; Ban lãnh đạo Ngân hàng LP Bank, nhà tài trợ chính của giải V.League 1; cùng đông đảo khán giả, cổ động viên của hai đội.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đến cổ vũ trận khai mạc, thực hiện nghi thức chào cờ trước trận đấu
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được động viên ban huấn luyện và các cầu thủ đội Câu lạc bộ Công an TP.Hồ Chí Minh trước trận đấu
Các tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc giải đấu. Ảnh: Trọng Anh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh, V.League 1 là giải đấu cấp CLB cao nhất Việt Nam và luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cả nước. Trong nhiều năm qua, giải vô địch quốc gia đã và đang khẳng định sứ mệnh xây dựng nền tảng, giá trị cốt lõi để tạo nên Đội tuyển quốc gia vững mạnh và giành được nhiều thành tích cao tại các giải đấu khu vực, quốc tế thời gian qua. V.League năm nay càng có ý nghĩa hơn khi giải đấu khai mạc trong thời điểm cả nước có nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước như 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8), 80 năm Quốc khánh (02/9) và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8)…

Màn bắn pháo hoa hoành tráng, ấn tượng tại lễ khai mạc:

Trước khi lễ khai mạc diễn ra, khán giả được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vô cùng sôi động và ấn tượng do những ca sĩ nổi tiếng và đội mô-tô trình diễn. Khoảng hơn 20 ngàn khán giả đã có mặt rất sớm tại sân Thống Nhất để dự lễ khai mạc giải và xem cuộc so tài giữa đội CATP và CLB Hà Nội. Thật lâu rồi, các khán đài của sân Thống Nhất mới phủ đầy như thế. Không khí sôi động trên sân cùng tiếng reo hò cổ vũ của khán giả khiến chúng ta liên tưởng đến những trận đấu đông nghịt người xem khi có các đội của TPHCM thi đấu trước đây như Công an TPHCM, Cảng Sài Gòn, Hải quan. Sự hiện diện của đông đảo khán giả trên khán đài là niềm khích lệ lớn lao cho hai đội thi đấu.

Tiến Linh và đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm. Ảnh: Trọng Anh

Sau lễ khai mạc, hai đội ra sân thi đấu. Xác định đây là trận đấu đặc biệt quan trọng, nên Ban huấn luyện đã tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội tổ chức tấn công về khung thành đối phương. Ngay phút thứ hai, Tiến Linh đã ghi bàn mở tỉ số cho trận đấu bằng một pha đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn bó tay. Sau khi bị đối phương dẫn trước, các chàng trai đến từ Thủ đô vùng lên tấn công hòng san bằng tỉ số, thế nhưng hàng phòng thủ của Công an TPHCM chơi rất chặt chẽ. Trong khi các học trò của thuyền trưởng Makoto Teguramori vẫn chưa tìm được đưa bóng vào khung thành của Patrick Lê Giang thì tiếp tục nhận bàn thua thứ 2.

Phút 28, trong một pha phối hợp tấn công một cách mạch lạc với đồng đội, Võ Huy Toàn tung ra cú dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn. Trọng tài chính phải dừng trận đấu đến 6 phút để kiểm tra VAR xem pha bóng có hợp lệ hay không. Sau khi trao đổi với trọng tài VAR, trọng tài Ngô Duy Lân công nhận bàn thắng cho đội CATP. Có được hai bàn thắng khi trận đấu mới đi được 1/3 chặng đường giúp cho các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức chơi tự tin hơn. Càng về cuối hiệp 1, đội khách dồn lên tấn công để hòng rút ngắn tỉ số, trong đó đáng chú ý nhất là phút 45+2 Hai Long có một pha dứt điểm khó nhưng thủ thành Patrik Lê Giang đổ người xuất sắc để ngăn cản thành công. Như vậy, đội CATP có được lợi thế lớn với 2 bàn thắng khi bước vào thi đấu hiệp thứ 2.

Các đại biểu dự khán trận đấu vui mừng khi đội Câu lạc bộ Công an TP.Hồ Chí Minh ghi bàn. Ảnh: Trọng Anh

Bước vào hiệp 2, chiến lược gia người Nhật đã đưa trung vệ Nguyễn Thành Chung vào sân thay cho Xuân Mạnh nhằm tăng cường hàng thủ cho Hà Nội FC. Bên cạnh tăng cường phòng thủ, Hà Nội FC cũng đẩy mạnh tấn công. Tuy nhiên, trong một buổi tối thủ thành Patrik Lê Giang chơi rất ấn tượng, có nhiều pha cứu thua xuất sắc giúp giữ sạch lưới nhà khi trận đấu đã trôi qua 2/3 thời gian. Đến phút 62, CLB CATP suýt chút nữa có bàn thứ ba sau pha xử lý cực tốt của Tiến Linh nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chơi tốt trong tình huống này.

 Võ Huy Toàn vui mừng khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2 - 0 cho đội Công an TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Anh

Khi trận đấu đi dần về cuối, nhà cầm quân đến từ xứ sở mặt trời mọc lần lượt tung vào sân những cầu thủ khác hòng xoay chuyển tình thế. Đến phút 83, đội khách gỡ được 1 bàn khi Văn Tùng có mặt kịp lúc để đá bồi sau khi bóng dội ra từ thủ thành của đội chủ nhà, giúp Hà Nội FC có bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Sau khi có được bàn thắng, tinh thần của các học trò HLV Makoto Teguramori tốt lên rất nhiều. Họ tận dụng thời gian ít ỏi này để có thể ghi thêm bàn cân bằng tỉ số. Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức cho thay cùng lúc 3 cầu thủ nhằm bảo toàn tỉ số. Phút 90+3, Văn Quyết ở trong một tình thế thuận lợi đã tung cú sút chính xác nhưng thủ thành Patrik Lê Giang lại một lần nữa xuất sắc cứu nguy.

Sau những giây phút căng thẳng, trọng tài Ngô Duy Lân thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ đội chủ nhà vô cùng vui mừng có được chiến thắng đầu tay, một khởi đầu rất thuận lợi cho hành trình chinh phục bóng đá đỉnh cao của đoàn quân Lê Huỳnh Đức. Hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Thống Nhất reo hò chung vui cùng với chiến thắng của CLB CATP.

Một số hình ảnh đẹp trong trận đấu:

Ảnh: Trọng Anh

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang