(CAO) Các đội bóng ở châu Âu thường có những linh vật đặc biệt để đại diện. Nó không chỉ là một hình ảnh tượng trưng cho câu lạc bộ mà còn góp phần tạo nên bầu không khí vui nhộn trên các khán đài mỗi khi có các trận đấu diễn ra.
Điểm chung của các chú linh vật là luôn nở nụ cười vui tươi, khiến cho người xem quên đi những người phải khoác lên mình bộ đồ hóa trang cồng kềnh nóng bức ở bên trong. Ngược lại, những vị huấn luyện viên thì luôn thể hiện một bộ mặt căng thẳng, và thậm chí là tiêu cực nếu như đội nhà để thua.
Hai thái cực trái ngược nhau, nhưng khi kết hợp với nhau lại tạo ra được những hình ảnh đầy hài hước cho người xem. Daily Mail khám phá ra được điểm đặc biệt này và mới đây cho đăng tải “bộ sưu tập” những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc giao lưu giữa các linh vật và huấn luyện ở giải Ngoại hạng Anh.
Dưới đây là một số hình ảnh trích từ bài viết của Daily Mail:
Cựu HLV Manchester United Alex Ferguson bắt tay với Fred the Red – linh vật của CLB sau chiến thắng trước Norwich hồi thắng 3/2013 - Ảnh: AP
David Moyes cũng từng được bắt tay chú linh vật này khi còn dẫt dắt MU hồi tháng 12/2013. Có lẽ vẻ hài hước của Fred đã giúp đem lại nụ cười hiếm hoi cho chiến lược gia người Scotland – Ảnh: PA
Có lẽ không một vị HLV nào thoát khỏi tay của Fred khi chú cũng dành tặng cho Ryan Giggs một cái ôm dù ông chỉ là người tạm quyền khi thay thế Moyes cuối mùa giải 2013-2014 - Ảnh: PA
Andre Villas-Boas tặng cho Sparks của Queens Park Rangers một cái liếc mắt đầy cảnh giác khi còn là HLV của Chelsea - Ảnh: AP
Chúc Đại bàng Pete của Crystal Palace gây cười cho khán giả bằng cách bắt chước kiểu vỗ tay của HLV đội bóng Tony Pulis sau trận thắng Cardiff năm 2013 - Ảnh: PA
Con người đầy cá tính và khó chịu như Mourinho cũng phải dành tặng cho Bubles của West Ham một cái bắt tay trên sân Boleyn Ground - Ảnh: Getty Image
Trong khi đó, cựu HLV Tottenham Harry Redknapp lại tỏ ra hoảng sợ khi linh vật có hình chiếc cúp FA tiếp cận ông - Ảnh: PA
Trong khi đó, Arsene Wenger lại lạnh lùng với Baggie của West Brom. Gương mặt ông như muốn xua đuổi chú chim phiền toái này để tập trung vào trận đấu. Kết quả sau đó Arsenal giành được 3 điểm trước đội bóng của Baggie - Ảnh: EMPICS Sport
Thế nhưng ông lại “đặc cách” cho đội nhà khi chơi bóng cùng chú Gunnersaurus trên sân tập bất chấp trời đổ mưa - Ảnh: Arsenal
Jurgen Klopp vẫn với phong cách nhiệt tình quen thuộc, tặng cho sư tử Bella của Aston Villa một cái ôm rất chặt - Ảnh: PA
Thế nhưng khi còn dẫn dắt Dortmund, ông đã phải tháo chạy khỏi chú ong Emma khi nó còn nhiệt tình hơn cả ông - Ảnh: AFP
Một số đội bóng thì linh vật đi với nhau theo cặp nam - nữ, và Bournemouth là một trong số đó. Ông Eddie Howe trông như đang kể chuyện cười cho Annabelle, bạn gái của chú gấu Cherry – linh vật của đội bóng - Ảnh: Getty Image
Đức Thiện