Tiếc nuối nhưng rất đỗi tự hào!

Thứ Bảy, 27/01/2018 19:23  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tiếc nuối nhưng rất đỗi tự hào và hãnh diện vì các cầu thủ U23 Việt Nam.

Được đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng U23 Việt Nam đã chinh chiến quả cảm, dũng mãnh, dù không thể chinh phục chức vô địch giải bóng đá U23 châu Á, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã cho khán giả thấy họ không hề lép vế so với Uzbekistan. Pha ghi bàn ấn định chiến thắng sát nút 2-1 của cầu thủ Uzbekistan mới vào thay người ở phút 119 từ tình huống phạt góc với nhiều lợi thế mới hạ gục được thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Tiếc nuối nhưng rất đỗi tự hào, hãnh diện vì các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong lòng người hâm mộ các nước tuyển U23 năm nay đã là vô địch. Quê nhà, triệu triệu người đang ngóng chờ đội bóng con cưng trở về để mừng công, tặng thưởng.

Dù thua nhưng sau trận đấu, không khí chúc mừng U23 Việt Nam ở Đà Nẵng vẫn náo nhiệt.

Một số hình ảnh ở Đà Nẵng sau khi trận đấu kết thúc:

 
Thua trận chung kết nhưng U23 Việt Nam đã vươn tầm châu lục
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang