Cuộc đua xe đạp Cúp HTV 2025: Nick Kergozou lần thứ 4 thắng chặng sau màn đọ nước rút “kịch tính”

Thứ Sáu, 11/04/2025 15:05  | Ngọc Uyên

|

(CAO) Chặng đua từ Đồng Hới (Quảng Bình) về Thành phố Huế với cự ly thi đấu dài 171,5 km diễn ra sáng 11/4, chứng kiến sự nỗ lực tách tốp đáng khen nhưng bất thành của tay đua Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (CLB Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Ngoài ra chặng này còn mang đến cho người hâm mộ màn cạnh tranh nước rút gay cấn và kịch tính ở đích đến.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, 5 tay đua gồm Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP.HCM New Group), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tách tốp thành công. Bất chấp thời tiết nắng nóng miền Trung, nhóm 5 tay đua đi đầu này quyết tâm hướng đến mục tiêu trước mắt là giải thưởng dọc đường, sau đó là hướng đến chiến thắng chặng tại Thành phố Huế.

Tay đua từng giữ danh hiệu áo trắng Nguyễn Anh Huy là người giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên đặt tại điểm đại lý Tôn Đông Á Đại Lợi (Hồ Xá, Quảng Trị). Đến Sprint 2 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), nỗ lực tấn công mạnh mẽ giúp tay đua Tạ Tuấn Vũ giành chiến thắng. Nguyễn Hoàng Ngọc Linh là người giành chiến thắng ở Sprint 3 đặt tại điểm đại lý Tôn Đông Á Phước Dũng (Hải Lăng, Quảng Trị).

Sau chiến thắng ở Sprint 3, tay đua Nguyễn HoàngNgọc Linh quyết định một mình tấn công khỏi nhóm các tay đua đi đầu để hướng về đích. Tay đua đến từ An Giang miệt mài trên yên xe trong khoảng 50 km, có lúc tạo cách biệt lên gần 3 phút so với tốp đông của áo vàng Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp). Tuy nhiên khi còn cách đích chưa đầy 20 km, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh bị tốp đông phía sau với các “máy kéo” của ê kíp Đồng Tháp bắt kịp.

Cách đích 15 km, tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ tấn công kéo theo sự đeo bám của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đây là nhóm các tay đua mạnh có khả năng đánh chiếm các danh hiệu, đặc biệt là áo cam nên tốp đông phía sau lập tức đẩy tốc độ cao rượt đuổi, nhanh chóng bắt kịp.

Các tay đua tranh tài trong nắng gió miền Trung

Gần về đích, các tay đua đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động tràn lên phía trên “ráp máy”, kéo “vua nước rút” Nick Kergozou về cạnh tranh ở vạch đích. Đây là chiến thuậtmà đội đua miền Tây sử dụng hiệu quả trong những chặng đua vừa qua. Màn cạnh tranh ở đích diễn ra hết sức gay cấn. Tay đua người Nga Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) có cú ra chân mạnh mẽ khiến Nick Kergozou phải dốc hết sức đeo bám. Hai tay đua này gần như cán vạch đích cùng lúc và phải nhờ đến băng ghi hình, các trọng tài mới xác định chiến thắng thuộc về Nick Kergozou. Qua đó tay đua người New Zealand có chiến thắng chặng lần thứ 4 ở giải đấu năm nay, giữ vững danh hiệu áo xanh – vua nước rút.

“Tôi cảm nhận được sức ép mà Novikov tạo ra khi anh ta đeo bám phía sau trong 100m cuối. Phải đến nỗ lực trong cú đẩy xe cuối cùng tôi mới giành được chiến thắng”, Nick Kergozou chia sẻ.

Đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu khác không thay đổi khi áo vàng thuộc về Loic Desriac, áo cam vẫn do Nguyễn Tấn Hoài nắm giữ, áo trắng trong tay Đặng Văn Pháp.

Ngày 12/4 các tay đua tranh tài chặng 9 vòng đua Tràng Tiền – Phú Xuân tại Thành phố Huế với cự ly thiđấu dài 42 km (đua 20 vòng).

Kết quả sau chặng 8: Áo vàng: Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp); Áo cam: Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang); Áo xanh: Nick Kergozou (620 Nông nghiệp VĩnhLong); Áo trắng: Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long); Áo chấm đỏ: Bùi Duy Tùng (Hà Nội).

Cuộc đua xe đạp Cúp HTV 2025: Nick Kergozou lần thứ 3 thắng chặng, Duy Tùng khoác áo chấm đỏ
 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang