(CAO) Chặng 10 cuộc đua xe đạp cup Truyền hình TP.HCM, từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng dài 113 km diễn ra sáng 13/4 với nhiều kịch tính. Đây là chặng đua quan trọng, “giải mã” các ẩn số leo đèo và các ứng viên đã lộ diện.
Chặng đua hấp dẫn khi các cuộc tấn công diễn ra ngay từ khi mới xuất phát. Một nhóm 7 tay đua gồm Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh TP.HCM), Nguyễn Trần Công Tính (TP.HCM New Group), Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group), Lê Văn Khánh (Đồng Tháp 2)… thoát đi thành công, tạo cách biệt hơn 1 phút so với đoàn đông khi đến Sprint 1. Đây là điểm giải thưởng dọc đường duy nhất ở chặng này, trước khi các tay đua chinh phục liên tiếp 3 ngọn đèo và chiến thắng đã thuộc về Hà Kiều Tấn Đại.
Đoàn đua duy trì 2 tốp đến khi vào đèo Phước Tượng. Ca Thành Dũng (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) xuất sắc về nhất đỉnh đèo Phước Tượng. Nhóm các tay đua đi đầu tiếp tục hướng đến đèo Phú Gia và Nguyễn Lê Thanh Tùng (Quân đội) trong nỗ lực tấn công hiệu quả đã cán đỉnh đèo đầu tiên.
Đoàn đua vào đèo Hải Vân cũng là lúc nhóm các tay đua mạnh đuổi kịp nhóm đi đầu và trổ tài nghệ. Sau những ngày im hơi lặng tiếng, chặng 10 là sàn diễn của các chân vượt đèo. Ngoại binh Mugisha Moise của TP.HCM Vinama với những cú nhấn bàn đạp mạnh mẽ như đi trên đường bằng, một mình tăng tốc vượt lên. Tuy nhiên, khi gần đến đỉnh đèo, ngoại binh người Ý Lucio của Võ Đắc Đồng Nai và Yarash (TP.HCM New Group) tăng tốc bắt kịp Mugisha Moise. Khả năng tính toán chính xác và phân phối sức hợp lý giúp Lucio vượt qua 2 ngoại binh còn lại chinh phục đỉnh đèo Hải Vân đầu tiên.
Mugisha Moise về hạng nhì, có tổng cộng 15 điểm với Lucio nhưng tay đua người Ý vươn lên mặc danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi nhờ hiệu số phụ tốt hơn (về nhất đèo Hải Vân). Về hạng tư trên đỉnh đèo Hải Vân, Phạm Lê Xuân Lộc là tay đua Việt Nam có khả năng leo đèo tốt nhất ở chặng 10.

Trao áo vàng cho Yarash
Khi đổ đèo, xe của Mugisha Moise gặp sự cố nên tuột lại, Lucio cùng Yarash tạo thế song mã thay nhau tăng tốc hướng về đích. Ở phía sau đoàn đua chia thành nhiều tốp, cùng nỗ lực rượt đuổi các nhóm phía trên hòng cải thiện thành tích. Trong đó áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) nằm ở tốp 3. Tại tốp 2 có sự góp mặt của các tay đua đáng chú ý như Chalapud (Công an TP.HCM), Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Nguyễn Văn Lãm (TP.HCM Vinama), Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Ở nhóm này, Phạm Lê Xuân Lộc ưu thế chiếm áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trong khi đội TP.HCM Vinama ưu thế ở danh hiệu đồng đội.
Vào đoạn cuối, Chalapud một mình tấn công mạnh mẽ hòng rượt đuổi 2 tay đua đi đầu và thu ngắn được cách biệt đáng kể. Tuy nhiên Yarash và Lucio vẫn về đích thành công. Với mục tiêu đánh bại đối thủ, giành chiến thắng chặng vá chiếm danh hiệu áo vàng, tay đua người Belarus Yarash chủ động dưỡng sức ở đoạn cuối trước khi tung cú nước rút mạnh mẽ, giành chiến thắng. Kết quả này giúp tay đua đội Yarash TP.HCM New Group vươn lên chiếm danh hiệu áo vàng danh giá sau 10 chặng.

Đoàn đua trên đường
Tay đua khoác áo lính Phạm Lê Xuân Lộc về ở vị trí thứ 5, đánh chiếm thành công áo cam từ tay Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai). Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng đổi chủ khi về tay Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai). Để mất áo vàng nhưng Marchuk Dzianis vẫn giữ được danh hiệu áo xanh - vua nước rút. Trong khi đó đội TP.HCM Vinama vươn lên dẫn đầu danh hiệu đồng đội.
Ngày mai (14/4), diễn ra chặng 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km.

Người dân chào đón đoàn đua

Dàn xe hộ tống
N.Uyên