Vòng 1 V.League1: Câu lạc bộ Công an TPHCM khởi đầu ấn tượng

Thứ Hai, 07/09/2026 08:55  | Quang Vĩnh

|

(CATP) Cuối tuần qua, Vòng 1 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia (V. League1) mùa bóng 2026-2027 đã diễn ra vô cùng hào hứng và quyết liệt. Trong đó, cuộc so tài giữa Đội Công an TPHCM và Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội trên sân vận động Bình Dương đã thu hút người xem từ những phút đầu đến cuối trận.

Chiến thắng xứng đáng

Trước khi bóng lăn, giới chuyên môn nhận định Đội Công an TPHCM khó tái lập lại chiến thắng như đầu mùa bóng năm rồi trước Hà Nội FC (thắng 2-1) do đội bóng thủ đô có sự chuẩn bị kỹ cho cuộc hành quân đến phương Nam lần này. Song với phong độ tuyệt vời cùng quyết tâm cao, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Arthur Diles không chỉ có được 3 điểm mà hoàn toàn chinh phục giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Ra sân từ đầu với đội hình mạnh nhất, cả CLB Công an TPHCM và Hà Nội đều quyết tâm có được trận thắng đầu tiên. Khi trọng tài vừa dứt tiếng còi bắt đầu trận đấu, hai đội đã tổ chức tấn công ngay. Phút thứ 9, đội khách có pha nguy hiểm đáng kể về phía khung thành Lê Giang Patrik. Jung của Hà Nội đoạt bóng ngay ở 1/3 sân CLB Công an TPHCM rồi chọc khe cho Văn Tùng bên cánh phải. Cầu thủ này quyết định tung cú sút về góc gần cầu môn nhưng không trúng đích.

Đội Công an TPHCM vui mừng sau trận thắng mở màn V.League 1

Vài phút sau đó (phút 15), Đội Công an TPHCM có pha đáp trả xứng đáng, suýt ghi bàn. Tiến Linh đưa bóng vào lưới khung thành đối phương, nhưng trọng tài Lê Vũ Linh xác định chân sút bên phía đội chủ nhà đã mắc lỗi việt vị. Phút 23, đội chủ sân Bình Dương lại uy hiếp cầu môn Quan Văn Chuẩn. Olaha Mạnh Đức treo bóng cho Jason Cummings đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang đội khách.

Không phải đợi lâu sau các pha tấn công sắc bén, đến phút 27, Đội Công an TPHCM có bàn thắng đầu tiên. Lenn Minh Trần tạt bóng cho Tiến Linh đánh đầu hiểm hóc, vượt tầm với thủ môn Văn Chuẩn đi vào cầu môn. Có bàn thắng khai thông bế tắc, tinh thần của các cầu thủ áo đỏ tốt lên và chơi tự tin hơn. Phút 32, Cummings chọc khe cho Tiến Linh băng xuống vượt qua Thành Chung, nhưng tiền đạo mang áo số 22 dứt điểm không chính xác. Gần cuối hiệp 1, Đội Hà Nội có pha tấn công đáp trả nhưng dứt điểm không thành công.

Sang đầu hiệp 2, Đội Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công nhằm ghi bàn gỡ hòa. Điển hình là pha bóng của ngoại binh Yuval vượt qua 2 hậu vệ Công an TPHCM trong vòng cấm, dứt điểm sát vòng 5m50 nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã xuất sắc hóa giải. Mải mê đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ, CLB Hà Nội phải trả giá, nhận bàn thua thứ hai. Phút thứ 50, sau pha phản công sắc bén, Đức Phú chuyền cho Nguyễn Thái Quốc Cường tung cú sút từ xa. Bóng đi chìm, đập đất khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn không phán đoán được, để đi luôn vào lưới.

Cảm xúc của tiền đạo Tiến Linh sau khi ghi bàn

Bị dẫn trước 2 bàn, đoàn quân của HLV Harry Kewell đứng trước tình thế hết sức khó khăn nên quyết định đưa trung phong Adam Taggart vào sân để tăng cường tấn công. Phút 62, cầu thủ này căng ngang bên cánh phải cho đồng đội. Sau pha phá bóng khá non của Lenn Minh Trần, Hoàng Hên lao lên dứt điểm từ tuyến hai khá căng nhưng vẫn không thể ghi bàn. Đến phút 65, Hà Nội FC có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 sau pha đánh đầu của Jung. Tiếp đó, đội khách tiếp tục có những pha bóng nguy hiểm về khung thành đối phương, nhưng thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 đã cản phá thành công.

Khi thời gian chính thức của trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, Đội Công an TPHCM lại có thêm bàn thắng nữa. Phút 83, đội chủ nhà tổ chức phản công nhanh khiến đối phương không kịp trở tay. Từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Cummings tung cú sút quyết đoán trước vòng cấm, đánh bại Quan Văn Chuẩn.

Thắng chung cuộc 3-1, CLB Công an TPHCM có được 3 điểm, xếp nhóm đầu có điểm số cao nhất.

Chiếm trọn niềm tin yêu của người hâm mộ

Cũng trong trận mở màn mùa giải trước (2025-2026), trên sân Thống Nhất, Đội Công an TPHCM đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ khi thắng Hà Nội 2-1. Mùa này, do sân Thống Nhất sửa chữa nên Đội Công an TPHCM chuyển về sân Bình Dương thi đấu trên sân nhà. Không quản đường sá xa xôi, Hội cổ động viên CLB Công an TPHCM cùng đông đảo người hâm mộ đã đến sân Bình Dương để cổ vũ cho thầy trò HLV Arthur thi đấu.

Cầu thủ Công an TPHCM trong vòng tay tin yêu của người hâm mộ Ảnh: FB CLB bóng đá Công an TPHCM

Trên khán đài, khán giả liên tục reo hò cổ vũ cho hai đội. Đáp lại, các cầu thủ đã cống hiến cho người xem một trận đấu hào hứng, sôi nổi, quyết liệt với 4 bàn thắng được ghi; trong đó, Đội Công an TPHCM ghi 3 bàn thắng đẹp mắt do công của Tiến Linh, Quốc Cường, Cummings. Ngoài ra, người xem cũng mãn nhãn với những pha cứu bóng tuyệt vời của thủ môn Le Giang Patrik giúp đội nhà bảo toàn được chiến thắng.

Bước vào mùa bóng mới, Đội Công an TPHCM có sự thay đổi mạnh mẽ từ băng ghế chỉ đạo đến cầu thủ. HLV Arthur từng dẫn dắt các đội thi đấu giải quốc gia Australia được mời về phụ trách. Bên cạnh đó, ở các tuyến từ hàng công cho đến hàng thủ đều tăng cường những cầu thủ chất lượng, qua đó không chỉ tạo nên một đội hình mạnh đồng đều ở các tuyến mà còn có chiều sâu để thi đấu cùng lúc nhiều giải (V. League 1, Cúp Quốc gia và Cúp ASEAN Club Championship). Để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài trong mùa bóng mới 2026-2027, Đội Công an TPHCM cũng đã có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu 10 ngày tại Thái Lan trước đó.

Quốc Cường ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Đội Công an TPHCM

Tại Lễ gặp mặt, động viên CLB Bóng đá Công an TPHCM chuẩn bị tham gia mùa giải 2026 - 2027, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM - thay mặt Ban Giám đốc Công an TPHCM chúc mừng, động viên toàn đội bóng bước vào mùa giải mới với nỗ lực cao nhất, đoàn kết, thi đấu thành công, đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng như sự tin yêu, cổ vũ hết mình của người hâm mộ, hy vọng Đội Công an TPHCM sẽ thi đấu thật tốt trong mùa bóng mới, giành được thành tích cao tại cả 3 đấu trường.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang