Bỉ - Ireland (3 - 0): 'Quỷ đỏ' hồi sinh mạnh mẽ

Thứ Bảy, 18/06/2016 19:19  | Đồng Dương

|

(CAO) Sở hữu không ít cầu thủ chất lượng nhưng qua màn trình diển mờ nhạt và chịu thất thủ trước Ý với tỷ số 0 - 2 ngay trận ra quân. Hẳn nhiên, các cầu thủ Bỉ hiểu rõ hơn ai hết chỉ có chiến thắng mới giúp cho đội nhà có cơ hội rõ rệt hơn để đi tiếp.

Sơ đồ chiến thuật của 2 đội:

Đội Bỉ ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.

Trong khi Ireland ra sân với đội hình 4-4-1-1. 

Ảnh: BBC

Cổ động viên của hai đội đang rất mong chờ một trận đấu kịch tính

Ảnh: AFP
Ảnh: BBC
Ảnh: Telegraph

Nhận định:

Hàng phòng thủ Ireland trong trận gặp Thụy Điển chơi rất chắc chắn nhưng hiển nhiên so với lối chơi phòng thủ nổi tiếng của Ý thì chưa bằng. Do đó, khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự đội Ireland của tuyển Bỉ là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, Ireland vẫn đang chiếm ưu thế hơn trong trận đấu này do đã hòa với Thụy Điển ở trận đầu ra quân.

Đội tuyển Bỉ gần như bế tắc trước hàng phòng thủ của Ý - Ảnh: AFP

Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu

Phút thứ 5:

Carrasco (Bỉ) có pha căng ngang khá nguy hiểm từ bên cánh phải nhưng không vượt qua được đôi tay của thủ thành Randolph bên phía Ireland.

Phút thứ 16:

De Bruyne thực hiện cú đá phạt cho đội tuyển Bỉ đưa bóng đi khá xa so với cột dọc khung thành của thủ môn Ireland.

Phút thứ 21:

De Bruyne truyền bóng vào khu vực cấm địa của Ireland, sau pha hỗn loạn bóng đến chân Hazard. Số 10 của tuyển Bỉ có thời gian chỉnh banh và tung ra cú sút uy lực đáng tiếc là bóng đã đi vọt xà ngang.

Hazard đã có cơ hội ghi bàn rõ nhất tính từ đầu trận - Ảnh: Reuters

Phút thứ 25:

Sau được chuyền rất đẹp từ De Bruyne, bóng đến chân Carrasco nhưng cầu thủ này đã ở vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Ireland. 

Carrasco đã ở thế việt vị trước khi đưa được bóng vào lưới tuyển Ireland - Ảnh: Reuters

Phút thứ 30:

Đội tuyển Bỉ có pha dứt điểm thứ hai về phía khung thành tuyển Ireland. Tuy nhiên tình huống đầu thủ môn Ireland đã bắt gọn bóng, còn cú sút thứ hai, bóng đi chệch cột dọc khá xa.

Ảnh: AFP

Diễn biến trên sân:

Dễ dàng nhận thấy lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực mà các cầu thủ Ireland đang áp dụng. Chỉ cần một cầu thủ Bỉ có bóng trước khung thành, ngay lập tức ít nhất hai cầu thủ Ireland sẽ áp sát nên rất khó xử lý bóng. Thế nhưng dù phòng thủ chặt, các cầu thủ Ireland vẫn chưa có pha phản công nào thật sự ấn tượng.

Các cầu thủ Ireland áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt - Ảnh: AFP

Phút thứ 43:

Trọng tài rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho Hendrick sau khi cầu thủ này cố tình đá quả bóng thứ hai trên sân.

Hendrick nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu - Ảnh: Reuters

Kết thúc hiệp 1, Bỉ và Ireland ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0 - 0

Bình luận giữa hiệp:

Rõ ràng cũng như trong trận gặp Ý, các cầu thủ Bỉ cho thấy sự bế tắc và thiếu linh hoạt trong các tình huống tấn công. Nếu cứ giữ lối chơi như ở hiệp 1, rất có thể trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Các cầu thủ Bỉ thi đấu khá bế tắc trong hiệp 1 - Ảnh: AP

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 48: VÀO! Ghi bàn rồi!

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Ireland bất chợt dâng lên tấn công. Trong một tình huống sơ sẩy, De Bruyne đã nhanh chóng chuyền bóng cho Lukaku, ở tư thế thoải mái, cầu thủ mang áo số 9 thực hiện một pha cứa lòng chân trái đẹp mắt, không cho thủ môn Ireland có bất cứ cơ hội nào để cản phá. Tỷ số giờ là 1 - 0 nghiêng về tuyển Bỉ.

Lukaku ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Phút thứ 51: 

Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Vermaelen sau pha phạm lỗi với Shane Long.

Phút thứ 56:

Đội tuyển Bỉ có sự thay đổi người, Dembele ra sân nghỉ do chấn thương vào thay anh là Nainggolan.

Phút thứ 63: Bàn thắng thứ 2 cho đội tuyển Bỉ

Meunier treo bóng vào khu vực cấm địa, tiền vệ Witsel bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2 - 0 cho tuyển Bỉ. Với bàn thắng này nhiều khả năng Bỉ sẽ dành chọn 3 điểm của trận đấu.

Pha đánh đầu quá khó của Witsel - Ảnh: Getty Image

 

Phút thứ 65:

Bỉ có sự thay đổi người thứ 2, Mertens vào thay Carrasco.

Phút thứ 73: Bàn thứ 3 đến với tuyển Bỉ

Hazard chuyền cho Lukaku, cầu thủ này đệm lòng lạnh lùng nâng tỷ số lên 3 - 0 cho tuyển Bỉ. Như vậy, Lukaku đã lập cú đúp trong trận này.

Lukaku lạnh lùng dứt điểm - Ảnh: Getty Images

Phút thứ 79:

Lão tướng Robbie Keane (Ireland) vào thay cho Shane Long

Phút thứ 84:

Người hùng của trận đấu Lukaku (Bỉ) ra nghỉ, nhường chỗ cho Benteke

Phút thứ 85:

Ireland được hưởng quả phạt trực tiếp, McClean thực hiện cú sút không mấy nguy hiểm về phía khung thành tuyển Bỉ.

Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa Bỉ và Ireland, kết quả cuối cùng của trận đấu là 3 - 0, nghiêng về tuyển Bỉ

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang