Lội ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2, giành HCV SEA Games 33

Thứ Năm, 18/12/2025 22:07  | Quang Vĩnh

|

(CAO) Các “chiến binh sao vàng” đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc, ấn tượng, đem lại vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Cuộc cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu ở những ngày cuối cùng của SEA Games 33. Bởi vì, đây là hai thế lực bóng đá mạnh nhất hiện nay của khu vực và người xem kỳ vọng sẽ được thưởng lãm một trận cầu đẹp mắt, hấp dẫn.

Trận chung kết “trong mơ”

Tham dự SEA Games 33, tuyển U22 của Việt Nam đặt mục tiêu là lọt vào trận chung kết. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc vượt qua những đối thủ mạnh để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Dù đã đạt chỉ tiêu đề ra nhưng đứng trước cơ hội chạm tay vào tấm HCV danh giá, các chàng trai trẻ của chúng ta dồn mọi nỗ lực, quyết tâm để vượt qua đội chủ nhà trong trận đấu tối 18/12 trên sân Rajamangala, Bangkok.

Tuyển U22 Việt Nam giành tấm vé vào chơi chung kết một cách thuyết phục sau khi thắng U22 Philippines với tỉ số 2-0 ở trận bán kết. Trước đó, ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng có hai trận thắng trước U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0) để giành ngôi đầu bảng B. Tương tự, U22 Thái Lan cũng giành ngôi đầu bảng A với hai trận thắng trước U22 Timor Leste (6-1) và U22 Singapore (3-0). Bước vào đấu bán kết với Malaysia, người Thái tiếp tục vượt qua bằng chiến thắng với tỉ số tối thiểu.

Một pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội trong trận chung kết

Sự góp mặt của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở trận chung kết “trong mơ” dường như nằm trong dự đoán của nhiều người. Đây cũng là hai “đại kình địch” của môn bóng đá nam khu vực Đông Nam Á bởi thời gian qua, hai đội bóng này thường cạnh tranh nhau “ngôi vương” từ cấp độ bóng đá trẻ đến đội tuyển quốc gia. Theo đó, từ năm 2001 đến 2015 và năm 2021, môn bóng đá nam SEA Games áp dụng độ tuổi U23; những kỳ đại hội còn lại, lứa tuổi cầu thủ nam tham dự là U22. Từ đó đến nay, bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã chạm trán nhau tổng cộng 11 lần. Kết quả, đội bóng xứ sở chùa vàng chiếm ưu thế khi thắng 7, hoà 3 và thua 1 trận. Trong trận chung kết SEA Games 31, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV.

Trước trận cầu “sinh tử” này, HLV hai đội đều tỏ rõ quyết tâm để giành HCV. Chiến lược gia Kim Sang Sik cho biết, toàn đội nỗ lực chuẩn bị, sẵn sàng cho trận chung kết thật tốt. “Điều quan trọng nhất là phải thi đấu an toàn, không gặp chấn thương và trọng tài sẽ đóng vai trò rất quan trọng”, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ. Trong khi đó, thuyền trưởng đội chủ nhà khẳng định sẽ đấu hết mình để giành HCV. “Đây là trận đấu người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất mong chờ. Mục tiêu của U22 Thái Lan là giành HCV. Tôi phải khẳng định U22 Việt Nam là đối thủ mạnh với đội hình chất lượng", HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói.

Kịch tính, hấp dẫn từ đầu đến cuối

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Iran Mooud Bonyadifard, hai đội đã nhập cuộc nhanh, tích cực tranh bóng để tổ chức các đợt tấn công. Thế trận khởi đầu tương đối cân bằng khi cả hai “ăn miếng, trả miếng” nhau. Điều này hứa hẹn trận đấu sẽ bùng nổ, kịch tính ở quãng thời gian còn lại.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 20. Quốc Cường phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan ở khoảng cách tầm 27m. Burapha bước lên thực hiện cú sút phạt đẳng cấp tung lưới thủ môn Trung Kiên, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Vài phút sau đó, cầu thủ Thái Lan bứt tốc và thực hiện cú sút đập chân Hiểu Minh đi đổi hướng, may mắn cho U22 Việt Nam là thủ thành Trung Kiên vẫn kịp đổ người cứu thua. Phút 20, U22 Thái Lan có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Chonnapach bị chấn thương và Pichitchai vào sân thay. Chỉ 3 phút sau đó, U22 Thái Lan có bàn thắng thứ hai. Trong một pha phản công cực nhanh, bóng được chuyền sang cánh phải cho Seksan. Đội trưởng của U22 Thái Lan tung ra cú đá kỹ thuật khiến thủ môn Trung Kiên không có cơ hội cản phá.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam chào cờ, hát vang quốc ca sau khi nhận huy chương vàng
Đội tuyển U22 Việt Nam trên bục nhận huy chương vàng

Nhằm xoay chuyển tình thế, phút thứ 37, HLV Kim Sang Sik có sự thay đổi người sớm khi tung Thái Sơn vào thay cho Quốc Cường. Gần cuối hiệp 1, U22 Việt Nam cũng có vài tình huống có thể gây nguy hiểm cho đối phương nhưng chưa thể ghi bàn. Phút 40, Minh Phúc đi bóng bên cánh phải và tạt vào cho Viktor Lê bay người đánh đầu nhưng chệch khung thành. Vài phút sau đó, Đình Bắc đi bóng bên cánh trái và bị phạm lỗi. Trên chấm sút phạt, anh tung ra cú đá căng. Bóng đi sệt nhưng không qua được các hậu vệ Thái Lan. Thua hai bàn trong hiệp 1 là bất lợi với đội khách. Hy vọng trong hiệp 2, chiến lược gia người Hàn Quốc có những thay đổi nhân sự và chiến thuật để có thể giúp U22 Việt Nam xoay chuyển tình thế.

Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, U22 Việt Nam đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Đón đường chọc khe của đồng đội, Đình Bắc thoát xuống đối mặt với thủ thành Sorawat. Đội trưởng Việt Nam dùng sức rướn đẩy bóng loại bỏ Sorawat khiến thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong cấm địa, chịu phạt đền. Chính Đình Bắc sút thành công quả penalty, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam. Sau khi có được bàn thắng, các học trò của HLV Kim Sang Sik chơi hưng phấn lên, chơi tốt hơn trước đó rất nhiều, tổ chức các pha tấn công về khung thành đối phương. Điều người hâm mộ trong nước chờ mong đã đến, Phút 60, đội U22 Việt Nam có bàn thắng thứ 2 khi từ quả phạt góc của Văn Thuận (cầu thủ vào sân ở hiệp 2), Lý Đức và Hiểu Minh bật cao tranh chấp, gây áp lực khiến Waris phản lưới nhà san bằng tỉ số 2-2. Cũng từ đây, thế trận nghiêng về phía các cầu thủ áo đỏ.

Sau đó, đội U22 có liên tiếp những pha suýt ghi bàn. Đó là phút thứ 66 khi Xuân Bắc trong tình huống đối mặt cận thành nhưng không thắng được thủ môn Phosoman Sorawat hay phút thứ 72 từ quả phạt góc của U22 Việt Nam, bóng tìm đến vị trí của Hiểu Minh nhưng cú đánh đầu cận thành của trung vệ áo đỏ lại lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà. Tiếp đến phút 90+1, từ quả phạt của Phi Hoàng, Thanh Nhàn có cú sút rất căng từ khoảng cách sát vòng 16,5 m nhưng thủ thành U22 Thái Lan đã cản phá được. Không có bàn thắng nào được ghi thêm, trận đấu bước vào hai hiệp phụ.

Bước vào phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững được thế trận lấn lướt hơn đối thủ. Và khi đồng hồ bước sang phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-2. Văn Thuận sút chìm, thủ môn Sorawat đẩy bóng ra, Thanh Nhàn ập vào rất nhanh, đá bồi tung lưới U22 Thái Lan. Thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam vừa chơi phòng thủ chặt và tận dụng cơ hội phản công để bảo toàn tỉ số. Với chiến thuật thay người hợp lý của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam đã bảo toàn được tỉ số 3-2, xuất sắc giành chiến thắng trước đội chủ nhà để giành tấm HCV bóng đá nam quý giá. Các “chiến binh sao vàng” đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc, ấn tượng, đem lại vinh quang cho bóng đá nước nhà.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang