(CAO) 23 giờ đêm 10/5 (giờ Việt Nam), trên sân bóng thuộc King Abdullah Sports City (Arab Saudi), U17 Việt Nam dẫn trước đến phút 84 nhưng bất ngờ vỡ trận và thua Hàn Quốc 1-4 ở lượt hai bảng C vòng chung kết U17 châu Á. U17 Việt Nam giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận ra quân thắng Yemen, còn Hàn Quốc có nhiều điều chỉnh ở hai tuyến trên sau khi hòa UAE.
Ở trận này, HLV Cristiano Roland quyết định cho học trò đá phòng ngự phản công trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng C. Trong thế trận giằng co, ở phút 33 U17 Việt Nam bất ngờ tìm thấy mành lưới của Hàn Quốc. Sau pha đánh chặn tốt ở giữa sân, Đào Quý Vương tỉa bóng vào cấm địa chếch biên phải. Lê Sỹ Bách bứt tốc rồi sút chéo góc, đưa bóng đập đất, chạm mép trong cột trái thành bàn. Khi chỉ còn cách chiến thắng 10 phút chính thức, thảm họa bất ngờ ập đến với Việt Nam. Sau bàn gỡ của An Sun-hyun ở phút 84, U17 Việt Nam bị “vỡ trận” khi liên tiếp hứng thêm 3 bàn nữa của Nam Ian phút 86, Ahn Joo-wan phút 88 và Kim Ji-woo phút 90+4.
Thất bại 1-4 khiến U17 Việt Nam mất ngôi đầu bảng, đồng thời bị ngắt chuỗi 17 trận bất bại ở các giải chính thức. Đây cũng là thất bại nặng nề nhất, kể từ khi HLV Roland dẫn dắt đội tuyển năm 2024. Ở trận còn lại, Yemen bất ngờ thắng UAE 3-2. Kết quả này giúp Việt Nam vẫn đứng nhì bảng, khi có 3 điểm như Yemen nhưng hơn hiệu số đối đầu. Cục diện bảng C trở nên khó lường, và chỉ được định đoạt sau lượt cuối vào ngày 14/5.
Kim Ngự