(CAO) Trong trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha trên sân Dallas (Mỹ), vừa diễn ra rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), với tỉ số 2-0 cho Tây Ban Nha. Trong trận đấu quan trọng này có một chi tiết khá bất ngờ, một tình huống hy hữu không liên quan đến hai đội. Đó là việc trọng tài chính Ivan Barton (người El Salvador), quên mang theo bình xịt đánh dấu vị trí hàng rào đá phạt, dụng cụ không thể thiếu với các trọng tài chính trong bóng đá hiện đại.
Theo đó, vị 'vua áo đen' đã bị cộng đồng mạng chỉ trích khi quên mang bình xịt đánh dấu vị trí hàng rào chỉ ít phút sau khi trận bán kết World Cup 2026 bắt đầu, khi Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt. Sau khi chuẩn bị cho tình huống cố định, ông Ivan Barton mới phát hiện mình không có bình xịt. Phát hiện đồng nghiệp thiếu công cụ cần thiết, một thành viên trong tổ trọng tài lập tức chạy vào sân đưa bình xịt bọt để ông Barton tiếp tục điều hành trận đấu.

Trọng tài chính Ivan Barton (phải) được đồng nghiệp đưa bình xịt bọt
Khoảnh khắc lúng túng của trọng tài nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ tỏ ra khó tin khi lại xuất hiện ở trận đấu bán kết quan trọng của một kỳ World Cup. Một CĐV viết: “Làm sao một trọng tài World Cup lại có thể quên bình xịt của mình?”. Dù vậy, sự cố này cũng không làm ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu sau đó.
Kim Ngự