U23 Việt Nam 1- 2 U23 Myanmar: Lại một lần lỡ hẹn

Thứ Bảy, 13/06/2015 12:32  | Đồng Thần - Thái Dương

|

(CAO) Lại một lần nữa bóng đá Việt Nam lỡ hẹn với đỉnh cao khu vực. Một thế hệ trẻ đầy tài năng, và được kỳ vọng rất nhiều nhưng vẫn chưa giúp chúng ta tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Thất bại 1-2 trước U23 Myanmar, đồng nghĩa với thành tích lớn nhất chúng ta có thể đạt được là tấm HCĐ.

Trận đấu bắt đầu lúc 13h00, ngày 13/06/2015. Thầy trò HLV Miura đối mặt với một đối thủ rất khó chơi, hiện Myanmar đang bất bại ở SEA Games 28.

14:45 + 4 ngày 13/06/2014

Trận đấu kết thúc. Tỷ số là 2-1 cho U23 Myanmar.

14:44 ngày 13/06/2014

Hiệp 2 sẽ có 4 phút bù giờ.

Gần như tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đã tràn lên tấn công nhưng thời gian còn lại là quá ít.

14:40 ngày 13/06/2014

Thanh Hiền xâm nhập vòng sâu bên trong đón cú tạt cánh đánh đầu nhanh, bóng đi sát cột dọc khung thành U23 Myanmar. Càng về cuối trận đấu U23 Myanmar liên tục xuất hiện những tình huống câu giờ.

14:39 ngày 13/06/2014

Nay Lin Tun sút bóng đập chân Thanh Hiền khiến thủ thành Minh Long không thể cản phá. Tỷ số đã là 2-1 cho U23 Myanmar.

14:38 ngày 13/06/2014

Phút thứ 78 thủ môn Phyo Kyaw Zin, chứng tỏ anh là cầu thủ hay nhất của trận đấu, khi cứu thua bằng những đầu ngón tay sau cú sút của Phi Sơn. Ngoài tình huống nằm sân bất lực nhìn Huy Toàn dứt điểm thì từ đầu trận đến giờ thủ môn này chưa bao giờ bị đánh bại.

Pha đi bóng dũng mãnh của Công Phượng

14:31 ngày 13/06/2015

Phút thứ 71, sau hai pha dứt điểm, Huy Toàn đã giải tỏa tâm lý đè nặng cho U23 Việt Nam bằng pha ghi bàn vào khung thành đã bỏ trống sau pha dứt điểm chạm vào một cầu thủ U23 Myanmar của Công Phượng.

Ngay sau tình huống này Mạc Hồng Quân liên tục có hai pha dứt điểm. Đáng tiếc là anh vẫn không thể chiến thắng thủ thành của U23 Myanmar.

Phút thứ 69, Mạc Hồng Quân thoải mái đón bóng không người kèm, anh tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng cũng bằng cái chân ấy thủ thành U23 Myanmar đã đẩy bóng ra hết đường biên dọc chịu quả phạt góc.

Đã có rất nhiều cơ hội được trao cho Mạc Hồng Quân nhưng có lẽ cần trao cơ hội cho cầu thủ khác, hôm nay không phải là ngày may mắn của Mạc Hồng Quân.

 

Liên tục ở phút 58 và 61, lần lượt là Nay Lin Tun và Bo Hlaing Bo dứt diểm nhưng không gây nhiều khó khăn cho thủ môn Minh Long. Chúng ta đang lộ ra những sơ hở nhất định do tràn lên tấn công tìm bàn gỡ.

14:24 ngày 13/06/2015

Mạc Hồng Quân tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Tiền đạo mang áo số 17 đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt như đặt bên cánh phải của Quế Ngọc Hải.

U23 Việt Nam đang tìm cách đột phá hàng phòng ngự Myanmar.

14:20 ngày 13/06/2015

Ngay sau tình huống này, Mạc Hồng Quân có pha bắt vô lê trong vòng 16m50 nhưng thủ môn U23 Myanmar vẫn kịp đổ người cản phá.

14:17 ngày 13/06/2015

Cũng trong một đường chuyền từ cánh trái, Mạc Hồng Quân nhả bóng cho Công Phượng đệm lòng đi chệch cột dọc.

14:05 ngày 13/06/2015

Sau một pha nỗ lực đi bóng bên cánh trái, Huy Toàn rót bóng vào phía sâu bên trong khu vực cấm địa của U23 Myanmar. Mạc Hồng Quân cắt mặt rất nhanh để đá nối nhưng bóng đi hoàn toàn thiếu chính xác. Có lẽ nếu cứ dứt điểm vô duyên như thế này thì Mạc Hồng Quân khó có cơ hội ghi bàn.

14:02 ngày 13/06/2015

Pha dứt điểm đầu hiệp 2 của Thanh Hiền đã không thành công.

Ngay từ những phút đầu hiệp 2, U23 Myanmar đã cho thấy ý đồ lui về phòng thủ chặt trên phần sân nhà. Ngay khi các cầu thủ Việt Nam có bóng tìm cách xâm nhập vào vòng cấm địa thì luôn có 8-9 cầu thủ Myanmar có mặt trong khu vực này.

14:00 ngày 13/06/2015

Hiệp 2 bắt đầu.

13:45 + 2 ngày 13/06/2015

Hiệp 1 kết thúc, tỷ số là 1-0 nghiêng về U23 Myanmar.

13:41 ngày 13/06/2015

Mạc Hồng Quân đánh đầu chệch cột dọc khung thành U23 Myanmar sau pha tạt bóng của đồng đội.

13:39 ngày 13/06/2015

Tỷ số là 1-0 cho U23 Myanmar. Aung Si Thu là cầu thủ ghi bàn, sau cú sút rất quyết đoán vào lưới thủ môn Minh Long.

13:38 ngày 13/06/2015

 

13:38 ngày 13/06/2015

Phạt đền cho U23 Myanmar khi trọng tài cho rằng hậu vệ Ngọc Thắng đã dùng tay cản cú đá phạt của Nay Lin Tun trong vòng 16m50.

Các cầu thủ U23 Myanmar vẫn cho thấy một nền tảng thể lực đáng nể, họ theo rất sát các cầu thủ của chúng ta. Khiến một vài trường hợp các cầu thủ tỏ ra lúng túng vì bị áp sát quá nhanh. Tấn công dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng U23 Việt Nam đành phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Khi trong một pha đá phạt cách khung thành thủ môn Minh Long khoảng 20 m, bóng chạm tay Ngọc Thắng trong vòng cấm địa, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho U23 Myanmar.

13:32 ngày 13/06/2015

Mạc Hồng Quân vẫn quá vô duyên trong khâu dứt điểm

13:27 ngày 13/06/2015

Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn duy trì nhịp độ tấn công, còn bên phía U23 Myanmar chọn đấu pháp phòng thủ để đối phó. Dù vậy, U23 Myanmar vẫn chưa có pha hãm thành nào thật sự nguy hiểm.

Phút thứ 27 Mạc Hồng Quân lại có pha khôn khéo đi bóng qua hậu vệ đối phương, rồi đối mặt với khung thành U23 Myanmar nhưng cầu thủ này vẫn tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm khi một lần nữa anh không thể chiến thắng thủ môn Phyo Kyaw Zinar

13:14 ngày 13/06/2015

U23 Việt Nam đang chơi tấn công áp đảo trong 15 phút đầu tiên nhưng U23 Myanmar cũng có những pha phản công hết sức bất ngờ và nguy hiểm.

13:06 ngày 13/06/2015

Công Phượng có pha tâng bóng khéo léo cho Huy Toàn băng vào vòng 16m50 nhưng thủ môn U23 Myanmar - Phyo Kyaw Zin đã lao ra rất nhanh để cản phá.

13:10 ngày 13/06/2015

Phút thứ 10, cũng lại là Mạc Hồng Quân nhận đường chuyền rất đẹp từ pha đột phá của Công Phượng, dù có thời gian bình tĩnh chỉnh bóng, rồi mới dứt điểm. Tuy nhiên, bóng vẫn không vượt qua được sự cản phá của thủ thành Phyo Kyaw Zin bên phía U23 Myanmar.

 

13:00 ngày 13/06/2015

Trận đấu bắt đầu....

Ngay từ đầu trận đấu U23 Myanmar đã được hưởng quả sút phạt khá nguy hiểm phía bên cánh trái. Nhưng tiền vệ Duy Mạnh đã phá bóng giải vây cho khung thành của U23 Việt Nam.

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh, sau pha sút phạt của U23 Myanmar, Mạc Hồng Quân đã thực hiện pha dứt điểm đầu tiên cho U23 Việt Nam. Anh có pha nỗ lực đi bóng qua hai cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút chéo góc trong vòng 16m50, bóng đi vọt xà ngang.

Mạc Hồng Quân bỏ lỡ một cơ hội quá đáng tiếc

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U23 Việt Nam: Minh Long, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Minh Tùng, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Huy Hùng, Duy Mạnh, Hồng Quân, Công Phượng.

U23 Myanmar: Phyo Kyaw Zin, Aung Si Thu, Bo Hlaing Bo, Nay Lin Tun, Kaung Sat Naing, Zin Lwin Kyaw, Ko Ko Thein, Hein Thiha, Thura Shine, Ye Ko Oo, Oo Thein Naing

 

Bình luận (5)

Chúng ta cần biết rằng, tiền lương để trả cho HLV Miura mỗi tháng là 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng VN).. Vậy mà... Thành tích như thế này có ai chấp nhận nổi không.? Nhìn lại lịch sử thuê các chuyên gia ngoại của bóng đá Việt Nam thì việc một HLV không đưa nổi tuyển U.23 VN hay ĐTVN lọt vào chung kết SEA Games hoặc AFF Cup tất nhiên sẽ bị mất việc. Lần này thì ông Miura có là ngoại lệ ? Năm 2007, HLV Riedl phải từ chức ngay sau trận thua U.23 Myanmar bởi loạt luân lưu tại bán kết SEA Games 24 ở Korat (Thái Lan) bất chấp trước đó HLV người Áo từng rất thành công khi đưa ĐTVN lọt vào Tứ kết Asian Cup 2007 hay đưa tuyển Olympic VN lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Năm 2011, HLV Falko Goetz cũng ra đi sau thất bại 0-2 của tuyển U.23 VN trước chủ nhà U.23 Indonesia tại bán kết SEA Games 26 và thua 1-4 trước U.23 Myanmar ở trận tranh HCĐ. Năm 2010, HLV Calisto sau khi không đưa được ĐTVN vào chung kết AFF Cup, sau đó cũng phải xin từ chức vào đầu năm 2011 vì nhiều lý do khác nhau dù VFF cũng cố vượt qua áp lực dư luận để giữ lại ông thầy người Bồ. Còn Miura ? Nhìn lại từ đầu năm 2015 đến nay, HLV này đã khiến rất nhiều người không hài lòng, từ báo chí cho đến CĐV hay giới chuyên môn khi xây dựng lối đá thừa băm bổ nhưng thiếu đường nét cho tuyển U.23 VN. Chưa hết, HLV Miura gây bất bình âm ỉ khi biến những cầu thủ HAGL JMG, vốn được rất nhiều CĐV yêu quý, trở thành thừa thải khi lên tuyển, ông vô tình làm thui chột đi một số tài năng trẻ từng quật ngã Thái Lan lẫn Australia mà ông vẫn cho là chưa đủ trình độ ???? Bây giờ với cái triết lý xáo trộn đội hình khó hiểu kia, với cách thua tan tác trước Thái và có phần xui xẻo trước Myanmar thì thử hỏi Miura đã làm được những gì . Trả lương hơn 200 triệu một tháng cho ông Miura có xứng đáng không ? CĐV VN sẽ còn chờ đến bao giờ nếu Miura còn ngồi ở chiếc ghế HLV này ? Rất mong, LĐBĐVN và Tổng cục TDTT sớm có quyết định để yên lòng người hâm mộ đội tuyển ...

Yên Thanh - Chủ Nhật, 14/06/2015, 19:55 Trả lời | Thích

Đầu tư nhiều, kỳ vọng nhiều kết quả đem lại là sự thất bại cay đắng và nhục nhã cho đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nhật Bản Miura. Đây cũng là thất bại lần thứ 2 đầy cay đắng của đội tuyển Việt Nam bởi ông Miura. Ông Miura dưới con mắt nhìn cá nhân tôi là một HLV tầm thường không có gì đặc biệt kém xa HLV Kiatisak của Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã được Miura nhào lặn thành đội tuyển có lối đá xấu xí nhất từ trước đến nay tuy thực dụng nhưng lại không có hiệu quả. Qua thất bại này cho thấy năng lực hạn chế của HLV này vì vậy tôi nghĩ ông Miura nên từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam!

Trần Hải Sơn - Chủ Nhật, 14/06/2015, 12:53 Trả lời | Thích

thuc luc kem chi cho vao van may

Trungtrinh - Thứ Bảy, 13/06/2015, 21:41 Trả lời | Thích

Thái Lan may mắn quá. Chứ không là...

Noname - Thứ Bảy, 13/06/2015, 19:26 Trả lời | Thích

Thất bại cho biết mùi.

Phuong - Thứ Bảy, 13/06/2015, 15:08 Trả lời | Thích
Thống kê
Lên đầu trang