Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia (0-1): Modric thành người hùng của trận đấu

Chủ Nhật, 12/06/2016 19:42  | Đồng Dương

|

(CAO) Tương tự như Anh, Thổ Nhĩ Kỳ thường có thành tích không tốt trong trận ra quân. Trong khi bên kia chiến tuyến, Croatia tỏ vẻ tự tin ra mặt khi Darijo Srna chia sẻ: "Đây là đội hình mạnh nhất trong mọi thời đại".

Trận đấu bắt đầu

Phút thứ 2

 Croatia có pha hãm thành đầu tiên khá nguy hiểm.

Phút thứ 10:

Cầu thủ hai đội tranh chấp rất quyết liệt đã có ít nhất 2 tình huống phạm lỗi trên sân nhưng trọng tài chính người Thụy Điển vẫn chưa rút chiếc thẻ phạt nào

Pha tranh chấp giữa Arda Turan của Thổ Nhĩ Kỳ với Marcelo Brozovic, Croatia - Ảnh: Reuters

Diễn biến trên sân:

Moric vẫn là linh hồn của Croatia, anh di chuyển liên tục, thu hồi bóng và phát động tấn công. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn đang khắc chế được cầu thủ 31 tuổi này rất hiệu quả.

Tufan phạm lỗi với Modric - Ảnh: AFP

Phút thứ 30:

Thổ Nhĩ Kỳ có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên, Ozan Tufan đánh đầu cận thành nguy hiểm sau cú treo bóng từ đồng đội nhưng búng đến ngay vị trí thủ môn Croatia. 

Phút thứ 31:

Cenk Tosen nhận thẻ vàng đầu tiên sau khi khuỷu tay của cầu thủ này va trúng đầu Corluka (Croatia). Cú va chạm khá mạnh khiến máu chảy khá nhiều từ đầu Corluka.

Đầu Corluka chảy máu khá nhiều sau cú va chạm - Ảnh: Reuters

Phút thứ 41: Modric ghi bàn

Liên tục chơi ép sân, cuối cùng Croatia cũng có bàn thắng mở tỷ số bằng cú sút xa đẳng cấp của Modric

Hiệp 1 kết thúc

Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Diễn biến trong hiệp đấu này tương đối hấp dẫn dù phần ép sân nghiêng hẳn về Croatia. Lợi thế này đã được minh chứng bằng bàn thắng tuyệt vời của Modric.

Pha ăn mừng bàn thắng của Modric - Ảnh: AFP

Hiệp 2 bắt đầu

Phút thứ 52:

Thủ quân Srna sút phạt đẹp mắt, bóng bay vòng cung vượt qua hàng rào, thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ bất lực đứng xem như khán giả nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang khung thành.

Srna có pha sút bóng cực kỳ đẹp mắt, đáng tiếc là bóng đã tìm đúng xà ngang khung thành - Ảnh: Getty Images

Phút thứ 53:

Croatia có cơ hội nâng cao cách biệt lên thành hai bàn sau khi thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ đẩy bóng ra giải vây cho khung thành. Tuy nhiên, cú sút bồi của Srna lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Rakitic trong vòng vây của hai cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Phút thứ 65:

Burak Yilmaz vào thay cho Arda Turan. Đây là sự thay đổi người dễ hiểu của HLV Thổ Nhĩ Kỳ khi mà Turan chơi dưới sức của mình, nếu không muốn nói là đáng thất vọng. Burak Yilmaz hiện là cầu thủ đang chơi bóng ở Trung Quốc.

Diễn biến trên sân:

Một số vị trí của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ có phần mất tập trung, tận dụng cơ hội các cầu thủ Croatia nhanh chóng tràn lên tấn công, Brozovic ở vị trí thuận lợi nhưng lại dứt điểm không thành công. Nếu đánh mất chiến thắng ở trận đấu này thì các cầu thủ Croatia nên tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội.

Brozovic tung cú sút - Ảnh: EPA

Phút thứ 70:

Thổ Nhĩ Kỳ thay cầu thủ cuối cùng, Emre Mor vào sân thế chỗ cho Cenk Tosun.

Phút thứ 75:

Các bác sỹ vào sân chăm sóc cho hậu vệ Corluka, anh bị choáng do mất máu quá nhiều. Đây là lần thứ ba các nhân viên y tế phải quấn băng đầu lại cho cầu thủ này.

Các nhân viên y tế vào chăm sóc Corluka - Ảnh: AFP

Phút thứ 80:

Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Strinic (Croatia) sau pha phạm lỗi với Volkan Sen.

Phút thứ 83:

Ivan Perisic đối mặt với thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không thể chiến thắng được trong pha đối mặt.

Perisic có tình huống đối mặt với thủ môn nhưng anh vẫn không thể chiến thắng - Ảnh: Getty Images

Phút 90 + 1:

Volkan Sen nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với một cầu thủ Croatia.

Phút thứ 90 + 2:

Croatia có sự thay đổi người chiến thuật khi Marko Pjaca vào thay Mandzukic.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0, 3 điểm cho Croatia.

Trận đấu giữa hai đội Crotia - Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra rất kịch tính - Ảnh: Getty Images

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang